Nữ sinh viên giúp chị gái đoạt mạng chồng

Thứ ba, 09/08/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Vụ án chấn động Quảng Trị vừa xảy ra tại bản Amôr, xã biên giới A Xing, H. Hướng Hóa vào gần khuya 6-8. Nạn nhân là anh Hồ Văn H. (1978, quê A Lưới, TT-Huế - là cán bộ Hội Nông dân xã A Xing) được hàng xóm phát hiện tử vong, tình trạng thân thể nhiều thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi xác định được nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân là do ngạt khí.

Trở lại đêm 6-8, hàng xóm anh H. phát hiện bất thường nên chạy sang thì đã thấy nạn nhân tử vong. Vợ là Hồ Thị Lan (1979) la khóc, hoang mang. Ngay lập tức, CAX báo vụ việc cho Đồn CA tuyến Lìa. Nhận được tin án mạng, Đại tá Phan Thanh Quảng - Trưởng CAH trực tiếp vào hiện trường đồng thời báo về CA tỉnh. Nghi vấn vợ nạn nhân liên quan đến vụ án, CAH Hướng Hóa tập trung đấu tranh, lấy lời khai. Người phụ nữ khắc khổ này thể hiện sự đau đớn vì mất chồng nhưng không qua được nghiệp vụ sắc bén của CA. Sau hơn 1 giờ đấu tranh, Lan đã khai nhận bản thân thực hiện hành vi đoạt mạng chồng do bức xúc, uất ức chuyện chồng ngoại tình.

CA lấy lời khai của nghi phạm Lan.

Hơn 2 giờ ngày 7-8, lực lượng CSHS CA tỉnh và VKSND tỉnh Quảng Trị cũng có mặt tại bản AMôr, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục một số hoạt động điều tra để làm rõ vụ án. Từ kết quả đấu tranh bước đầu của CAH Hướng Hóa, CSHS CA tỉnh cũng như VKS tỉnh nhận thấy phía sau lời khai của nghi phạm Lan còn nhiều uẩn khúc. Nhất là khi có kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt chứ không phải bị những cú đánh chí mạng vào vùng đầu và mặt. Trung tá Trần Hữu Sơn - Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Trị cho hay, qua quan sát, vợ nạn nhân là phụ nữ gầy yếu khó lòng một mình sát hại được nạn nhân cao to, vạm vỡ. Nhận định của lực lượng chức năng là vụ án có đồng phạm. Vậy đó là ai?

Hung khí vụ án.

Đến sáng 7-8, nghi phạm Lan vẫn một mực khai do ghen tuông, thù tức chồng mà “xuống tay” chứ không có ai giúp sức. Tuy nhiên, quá trình thu thập thông tin, TS, ĐTV nắm được tình tiết bất thường liên quan đến em gái của Lan là Hồ Thị Nan (1995, sinh viên năm thứ 2 ngành mầm non Trường CĐSP Quảng Trị). Người nhà cho biết, từ sáng sớm 7-8, Nan đã xuống trường ở TP Đông Hà. Vì sao gia đình có người thân mất mà Nan vẫn đi xuống trường trong khi đang nghỉ hè? Ngay lập tức, ĐTV tập trung khai thác chi tiết này. Sau nhiều giờ đồng hồ đấu tranh, Lan mới chịu thừa nhận Nan là đồng phạm trong vụ án. Chiều 7-8, CA tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lan, và đến 16 giờ ngày 7-8, CA đã bắt tiếp nghi phạm Nan tại TP Đông Hà.

Nghi phạm Hồ Thị Nan.

Từ kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng đã xảy ra trong thời gian dài do nghi ngờ H. có tình cảm ngoài luồng với một cô gái ở địa bàn khác. H. cũng từng thú nhận với vợ điều này nhưng không có biểu hiện chấm dứt. Tình cảm vợ chồng ngày càng trục trặc, tổn thương và uất ức trong Lan ngày càng nhiều hơn. Theo lời khai, đêm 6-8, khi anh H. đã ngủ say, Lan và em gái cầm gậy, búa đánh liên tục vào vùng mặt và đầu. Khi thấy nạn nhân nằm thõng thượt, cả hai nghĩ đã chết nên dừng lại nhưng sau đó phát hiện H. cựa quậy nên tiếp tục dùng chăn trùm lên mặt nạn nhân đến tử vong. Được biết, vợ chồng Lan có hai con còn nhỏ, đều là trai.

Bài, ảnh: Bảo Hà